Chồng tôi công khai đưa con riêng về nhà vì không có con trai.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau 15 năm và có 3 con gái. Chồng tôi, con trai trưởng, luôn lo lắng về việc nối dõi. Dù tôi đã 47 tuổi và không muốn sinh thêm con, chồng vẫn ép tôi phải sinh con trai. Nếu không, anh ta yêu cầu tôi chấp nhận việc anh có vợ bé bên ngoài để sinh con trai. Gần đây, chồng tôi đã đưa về một bé trai hơn 1 tuổi, nói rằng đó là con riêng của anh. Anh yêu cầu tôi chăm sóc đứa bé như con đẻ và đảm bảo rằng nó sẽ không biết về nguồn gốc của mình.
Anh ta nói làm như vậy vì yêu vợ, thương con và muốn giữ gia đình êm ấm, nhưng tôi không chấp nhận nuôi con riêng của chồng. Chỉ một tuần sau khi đưa đứa trẻ về, cô bồ nhí - mẹ của đứa trẻ đã đến nhà tôi để đòi con và khiêu khích, tuyên bố sẽ khiến chồng tôi ly hôn để cưới cô ta. Khi cãi nhau với tôi, các con tôi chứng kiến và cảm thấy tổn thương, ghét bỏ bố đẻ. Tôi rất đau lòng khi con phải chịu đựng điều này. Sau sự việc, gia đình chồng tôi im lặng, không bênh vực tôi, mà ngầm ủng hộ chồng tôi. Tôi chán ngán cuộc hôn nhân này và muốn ly hôn để giải thoát, nhưng lo lắng các con sẽ khổ và cô ta sẽ đạt được mục đích. Tôi không biết phải làm sao.
Source: https://afamily.vn/khong-co-con-trai-chong-toi-cong-khai-dua-con-rieng-ve-nha-20231004140332449.chn